Menu


TRÔNG LÊN CHÚA (CN12TN) – Phạm Đình Nhu

1. Lạy Chúa muôn loài ngước mắt trông lên Chúa chính Chúa từ nhân cứ giờ cho bữa ăn. Lạy Chúa nhân lành lúc cánh tay rộng mở, hết các sinh linh đều thoả thuê muôn vàn. 
ĐK: Chúc tụng Danh Chúa Trời, cảm tạ muôn muôn đời. 
2. Vì Chúa luôn gần hết những ai kêu khấn Chúa vẫn chờ nghe tiếng đoàn con thở than. Và Chúa giữ gìn hết những ai yêu mến, hãy hát vang lên tình Chúa thương muôn vàn. 
3. Cùng nói lên rằng Chúa đáng ta yêu mến những lỗi lầm ta Chúa rộng thương thứ tha. Cũng nói lên rằng Chúa vẫn luôn trung tín Chúa đáng tôn vinh và Chúa đáng tôn thờ.
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)