Menu


Graduale Simplex: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Đối ca Nhập Lễ I
        Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời:
        Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.
Thánh vịnh 64
        1. 2. 3. 4. 5. 

Đối ca Nhập Lễ II
        Lạy Chúa, xin ban cho họ được nghỉ yên muôn đời.
Thánh vịnh 6
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Đối ca Nhập Lễ III
        Xin mở cửa công chính cho tôi 
        để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.
Thánh vịnh 117
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Thánh vịnh đáp ca I C  2  g Tv 41  [Bản dịch CGKPV]
X./    1. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
Đ./    Hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.
        2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Thánh vịnh đáp ca II   E  3 Tv 88
X./    1. Tình thương của Chúa
Đ/    Đời đời con ca tụng.
        2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Thánh vịnh đáp ca III    D  1  e Tv 121
X./    1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: 
Đ./    Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa! 
        2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Allêluia Tv 129
Ca viên:                 Allêluia, allêluia, allêluia.
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia.
X./    1. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa;
         muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 
Mọi người: Allêluia.
        2. Dám xin Ngài lắng tai để ý 
        Nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Mọi người: Allêluia.

hay: Thánh vịnh allêluia I   E  * Tv 113 A
X./    1. Thuở Ítraen ra khỏi đất Ai Cập, 
        Nhà Giacóp rời bỏ ngoại bang.
Đ./    Allêluia, allêluia.
        2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Thánh vịnh allêluia II   D  1  b Tv 62
X./    1. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa con thờ,
        Ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Đ./    Allêluia, allêluia.
        2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Thánh vịnh allêluia III   E  1 Tv 129
X./    1. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa;
        Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. 
Đ./    Allêluia, allêluia.
        2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Ca Tiếp Liên Tv 122   [Bản dịch CGKPV] 
X./    1. Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, 
        Ðấng đang ngự trên trời.
        2. Quả thực như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, 
        như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ.
        3. Mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa 
        là Thiên Chúa chúng ta, 
        tới khi Người xót thương chút phận.
        4. Dủ lòng thương, lạy Chúa, xin dủ lòng thương, 
        bởi chúng con bị khinh miệt ê chề.
        5. Hồn thật quá ê chề vì hứng chịu 
        lời nhạo báng của phường tự mãn, 
        giọng khinh người của bọn kiêu căng. 

Đối ca Dâng Lễ I
        Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống, 
        Người sẽ cho tôi sống lại ngày sau hết.
Thánh vịnh 17
1. 2. 3. 4.
 
Đối ca Dâng Lễ II
        Họ sẽ được ở trong nhà của Ngài,
        Được nghỉ ngơi trên núi thánh của Ngài.
Thánh vịnh 14
1. 2. 3. 4. 

Đối ca Dâng Lễ III
        Giữa chư vị Thiên Thần, 
        con xin đàn ca mừng Chúa, lạy Thiên Chúa của con.
Thánh vịnh 137
1. 2. 3. 4. 

Đối ca Hiệp Lễ I
        Lạy Chúa, xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi các linh hồn ấy,
        Cùng với các thánh của Chúa đến muôn đời, 
        Vì Chúa từ bi nhân hậu.
Thánh vịnh 129
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Đối ca Hiệp Lễ II
        Tôi nghe thấy tiếng từ trời phán:
        Phúc thay những ai được an nghỉ [chết] trong Chúa.
Thánh vịnh 120
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Đối ca Hiệp Lễ III
        Lạy Chúa, xin cho con được dự phần 
        trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Thánh vịnh 141
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
-------------------------