Menu


Graduale Simplex: Chúa Nhật Phục Sinh (Chính Ngày)

Ca Nhập Lễ 

Ca viên: 1. Allêluia. Hôm nay là ngày Chúa đã làm ra,

Ca đoàn hay tất cả: Allêluia.

Ca viên: Chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan trong ngày ấy.

Tất cả: Allêluia, allêluia.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Thánh vịnh Đáp Ca C 3 g Tv 117
Các câu trong Ca Tiến Cấp các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh
X./ 1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, 
    Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Đ./ Hôm nay là ngày Chúa đã làm ra.
2. 3. 4. 5. 6.

Thánh vịnh Allêluia Tv 113 A
X./ 1. Thuở Ítraen ra khỏi đất Ai Cập,
Nhà Giacóp rời bỏ ngoại bang.
Đ./ Allêluia, allêluia.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ca Tiếp Liên [Bản dịch CGKPV]
Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ
Đức Kitô chiên lễ Vượt Qua
Chiên Con máu đổ chan hoà
Cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn.
Đức Kitô hoàn toàn vô tội
Đã đứng ra môi giới giao hoà
Tội nhân cùng với Chúa Cha
Từ đây sum họp một nhà Cha con.
Sinh mệnh cùng tử vong ác chiến
Cuộc giao tranh khai diễn diệu kỳ
Chúa sự sống đã chết đi
Giờ đây hằng sống trị vì oai linh.
Maria hỡi, xin thuật lại
Trên đường đi bà đã thấy gì?
Thấy mồ trống Đức Kitô
Phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn.
Thấy thiên sứ chứng nhân hiển hiện
Y phục và khăn liệm xếp rời
Giêsu, hy vọng của tôi
Sẽ đón các ngài tại xứ Galin.
Chúng tôi vững niềm tin sắt đá
Đức Kitô thật đã phục sinh.
Tâu Vua chiến thắng hiển vinh
Đoàn con xin Chúa dủ tình xót thương.

Đối ca Dâng Lễ
Trái đất rung chuyển rồi lặng yên, 
khi Thiên Chúa đứng lên xét xử, allêluia.
Thánh vịnh 75 [Bản dịch CGKPV]
X./ 1. Miền Giu-đa nức tiếng Chúa Trời, tại Ítraen, danh Người cao cả.
Đ./ Trái đất rung chuyển.
2. 3. 4

Đối ca Hiệp Lễ I
Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế:
Vì thế chúng ta hãy ăn mừng đại lễ, allêluia, allêluia.
Thánh vịnh 65
X./ 1. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,
Đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
Nào dâng lời ca tụng tôn vinh!
Đ./ Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Đối ca Hiệp Lễ II
Allêluia, allêluia, allêluia.
Thánh vịnh 104
X./ 1. Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.
Đ./ Allêluia.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
-------------------------