Menu


Graduale Simplex: Phần Chung - Các Thánh Nữ

Đối ca Nhập Lễ I
    Ngài đã yêu sự công chính và ghét gian tà:
    Vì thế Thiên Chúa đã xức cho Ngài dầu hoan lạc. (Mùa Phục Sinh thêm Allêluia.)
Thánh vịnh 44
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Đối ca Nhập Lễ II
    Hỡi vị hôn thê của Đức Kitô, hãy đến nhận triều thiên 
    Chúa đã dọn sẵn cho từ thuở đời đời. (Mùa Phục Sinh thêm Allêluia.)
Thánh vịnh 23
1. 2. 3. 4. 

Thánh vịnh đáp ca
như trong lễ trọng Đức Maria Vô Nhiễm, tr. 324LT / 103VN.
Thánh vịnh đáp ca C  2  a Tv 44
X./   1. Lòng trào dâng những lời cẩm tú,
Đ./    Miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân. 
        2. Nét duyên tươi thắm nở môi ngài,
        nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.
Đ./   Miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân. 
        3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Allêluia
Ca viên:                 Allêluia, allêluia, allêluia.
Mọi người lặp lại: Allêluia, allêluia, allêluia.
X./    1. Phúc thay ai đi trên đường trọn lành,
        luôn bước đi trong lề luật Chúa.
Mọi người: Allêluia.
        2. Con đã hết lòng kiếm tìm Người, 
        Xin đừng để con rời xa giới luật Người.
Mọi người: Allêluia.

hay: Thánh vịnh allêluia I   E  2  d Tv 118
X./    1. Phúc thay ai đi trên đường trọn lành,
        luôn bước đi trong lề luật Chúa.
Đ./    Allêluia, allêluia.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Thánh vịnh allêluia II   D  1  b Tv 118
X./   1. Phúc thay ai đi trên đường trọn lành,
        luôn bước đi trong lề luật Chúa.
Đ./    Allêluia, allêluia.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Đối ca Dâng Lễ I
        Các ngài tiến bước trong vui mừng hoan hỷ:
        Và được rước vào tận hoàng cung.
Thánh vịnh 44
1. 2. 3. 4.

Đối ca Dâng Lễ II
        Nét duyên tươi thắm nở môi ngài,
        nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi. (Mùa Phục Sinh thêm Allêluia.)
Thánh vịnh 44
1. 2. 3. 4.

Đối ca Hiệp Lễ I
        Nửa đêm có tiếng hô to: 
        Chàng rể đến, hãy ra đón Người. (Mùa Phục Sinh thêm Allêluia.)
Thánh vịnh 118 Phúc thay ai đi trên đường trọn lành, như trong Đối ca Hiệp Lễ II dưới đây.

Đối ca Hiệp Lễ II
    Hỡi các trinh nữ khôn ngoan, hãy cầm đèn sẵn sàng:
    Chàng rể đến, hãy ra đón Người. (Mùa Phục Sinh thêm Allêluia.)
Thánh vịnh 118
X./   1. Phúc thay ai đi trên đường trọn lành,
        luôn bước đi trong lề luật Chúa.
Đối ca I: Nửa đêm có tiếng hô to. 
hay Đối ca II: Hỡi các trinh nữ khôn ngoan.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
-------------------------