Menu


CA NHẬP LỄ (khi không kiệu lá) – Kim Long

Sáu ngày trước đại lễ Vượt Qua, 
khi Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem, các thiếu nhi ra đón Người, 
tay vẫy cành thiên tuế và lớn tiếng ca vang: 
Hoan hô trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến với cả lượng từ bi. 
PK. Các cửa ơi hãy cất đầu lên, vươn cao nữa hỡi cửa ngàn thu, 
để Vua vinh hiển ngự giá, Vua vinh hiển này là ai? 
1. Vua vinh hiển này là chính Chúa các đạo binh. 
2. Vua vinh hiển này là Chúa dũng mãnh quyền uy. 

Câu xướng trước Tin Mừng: 
Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. 
Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người, ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu..
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (TCCN)