Menu


LỄ LÁ (Làm phép và Rước Lá) – Kim Long

* Khi linh mục tiến ra chỗ làm phép lá, cộng đoàn hát: 
Hoan hô Con Vua Đa-vít, chúc tụng Vua Is-ra-el, 
Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
Hoan hô (nào) hoan hô trên các tầng trời. 
1. Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài hảo tâm, vì đức từ bi của Ngài bền vững muôn đời. 
2. Đá thợ nề đã từng loại bỏ đi rầy đích thực đã trở thành Tảng Đá góc tường. 
3. Đó công việc Chúa thực kỳ diệu thay mà mắt của ta nay được nhìn thấy rõ ràng. 
4. Chúa thương dọi chiếu rạng ngời trên ta, cầm lá cành ta reo mừng vào thánh cung Ngài. 
5. Chúa ta thờ kính, nào cùng ngợi ca mừng Chúa nào ta chung lời mà tán dương hoài. 

* Ca vãn khi kiệu lá: 
Lạy Vua Ki-tô, Đấng Cứu Chuộc, vinh quang, danh dự và lời ngợi ca là của Chúa, 
Đấng mà trẻ thơ tưng bừng ca hát: Thành kính tung hô. 
1. Chúa là Vua Is-ra-el, là Thái Tử nhà Đa-vít, 
lạy Vua đáng chúc tụng, Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
2. Chư thần, chư thánh thiên cung và các thụ tạo dương thế, 
phàm nhân kiếp mỏng giòn, hãy hợp tiếng tôn vinh Chúa. 
3. Xưa người Do-thái mang theo cành lá để chào đón Chúa, 
giờ đây chúng con về khẩn nguyện tán dương danh Chúa. 
4. Xưa họ cung chúc tôn vinh rồi Chúa dâng mình chịu chết, 
giờ đây Chúa hiển trị, kết lời chúng con ca hát. 
5. Mong Ngài ưng ý như xưa mà khấng nhận lòng tôn kính, 
lạy Vua rất nhân lành những việc tốt luôn tâm đắc. 

* Khi đám rước tiến vào nhà thờ, cộng đoàn hát: 
Khi Chúa vào thành thánh, 
các thiếu nhi Do-thái loan báo sự phục sinh tay cầm cành lá hát vang: 
Hoan hô trên các tầng trời. 
Nghe tin Chúa Giê-su đến Giê-ru-sa-lem, d
ân chúng ra đón Người, tay cầm cành lá ca vang: Hoan hô trên các tầng trời.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (TCCN)