Menu


ISAIA 12 (CN3MCC) – Kim Long

Đáp: Hãy mừng rỡ reo hò vì giữa ngươi Đức Chúa của Is-ra-el quả thực là thánh thiện. 
1. Đây Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, Tôi tin tưởng và không sợ hãi chi, 
Vì Chúa chính là sức mạnh, Đấng tôi ca mừng, Ngài từng cứu độ tôi. 
2. Hân hoan tới múc nước tận suối, suối cứu độ và cảm tạ Chúa đi. 
Cầu khấn Chúa và tỏ bày giữa muôn dân rằng: Sự nghiệp Chúa huyền siêu. 
3. Uy công Chúa hãy hát mừng luôn, Cao rao để trần gian cùng ngắm trông. 
Vì Đấng Thánh thật vĩ đại của Is-ra-el, Si-on hãy hò reo.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, 
Chúa sai tôi đem Tin Mừng cho người khó nghèo. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)