Menu


CHÚA LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA LÒNG CON – Thiên Đan

1. Chiều nao Chúa chết treo trên thập giá. Máu Chúa đổ ra làm giá chuộc con. 
Vì yêu nhân thế Chúa đã hiến thân. Muôn dân cảm mến Chúa thương con người. 
ĐK: Con xin kính thờ thập giá Chúa. Mầu nhiệm tình yêu quá cao vời. 
Hy sinh như một hiến lễ mới. Chúa là đối tượng của lòng con. 
2. Đồi cao loang máu Chúa chịu khổ giá. Chúa đã vì yêu, Ngài chết nhục thân. 
Hồng ân của Chúa đã thánh hiến con. Ban muôn hồng ân suối thiêng tuôn trào. 
3. Nguyện theo chân Chúa bước đi mạnh mẽ. Chứng tá truyền rao, lòng mến Ngài trao. 
Nguyện xin Thiên Chúa thánh hoá giúp con. Mê say Lời Chúa vững tin can trường. 
4. Niềm tin nơi Chúa mãi không mờ phai. Đức Mến Ngài ban đượm thắm nồng say. 
Tình yêu của Chúa mãi mãi sắt son. Con tin tình Chúa xót thương vô bờ.
***  Imprimatur: 07.7.2023 - TGP. Sài Gòn