Menu


CA HIỆP LỄ (CN3MCBC) – Kim Long

ĐK: Lạy Chúa các đạo binh, là Vua và là Thiên Chúa của con, 
ngay chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim én còn tìm ra tổ để đặt con: 
Đó là bên bàn thờ Chúa! Phúc thay người ở trong nhà Chúa, họ sẽ ca ngợi Chúa muôn đời. 
1. Ôi lạy Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, xin lắng nghe nhậm lời con kêu cầu. 
2. Kêu cầu Chúa luôn giúp đỡ chở che, xin đoái trông kẻ được Chúa xức dầu. 
3. Nơi nhà Chúa xin sống ở hành lang hơn sống trong nhà của lũ gian tà. 
4. Nay nhận lãnh lương thánh Chúa tặng ban như chứng chỉ được phần phúc quê trời. 
5 (Năm B) Rao truyền Đấng trên thánh giá tử vong đây sức thiêng và sự khôn ngoan thực. 
5 (Năm C) Ta dùng nước nơi hốc đá chảy ra, đây đá thiêng thật là Đức Ki-tô.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)