TÌNH CHÚA THƯƠNG CON – Hoàng Luật

1. Chúa đã thương con, tình yêu ôi quá nhiệm mầu. Ngài đã yêu con từ khi chưa có hình hài. 
Tình Ngài yêu thương gọi con đi vào hiện hữu, được làm con Cha ân huệ cao quí tuyệt vời. 
ĐK: Lòng con hân hoan dâng lên Chúa muôn lời tri ân. Tình Chúa yêu con ôi thật lớn lao vô ngần. 
Phận hèn con đây làm sao đáp đền cho cân? Chỉ biết dâng Ngài, dâng Ngài trọn đời con. 
2. Chúa đã thương con, tình yêu ôi quá lạ lùng, đường nẻo con đi trần gian đưa đón ngọt ngào. 
Ngày nào con nghe rộn lên tiếng gọi dâng hiến, từ bỏ vinh hoa sống trọn cho Chúa mà thôi. 
3. Chúa mến thương con, tình thương ôi rất tuyệt vời, hạnh phúc vô biên làm sao con nói thành lời. 
Này đời con đây thành tâm dâng trọn cho Chúa, nguyện trở nên như lễ vật hy lễ tình yêu. 
4. Chúa biết con đây dầu cho hoen úa lỗi lầm, Ngài vẫn quan tâm, chở che yêu mến nồng nàn. 
Đường trần gian nan ngại chi Chúa hằng dẫn lối, một niềm tin yêu, con nguyện phó thác triền miên.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 17.06.2020, +Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, GP. Phan Thiết.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay