1. Tô-ma Tông đồ hèn tin, không tin Chúa đã sống lại,
ông đòi xỏ tay cạnh sườn, cạnh sườn ngọn giáo đâm thâu.
Tô-ma chính là tôi đó, bao lần tôi đã không tin,
không tin Chúa dựng đất trời, con người và hết muôn loài.
ĐK: Phúc cho ai không thấy mà tin. Phúc cho ai không thấy mà tin, tin Đấng cứu chuộc đã sống lại.
Phúc cho ai không thấy mà tin. Phúc cho ai không thấy mà tin, tin Đấng cứu chuộc đã sống lại.
2. Tô-ma Tông đồ hèn tin, không tin Chúa đã sống lại,
ông đòi xỏ tay cạnh sườn, cạnh sườn ngọn giáo đâm thâu.
Tô-ma chính là bạn đó, bao lần kêu trách than van,
đau thương bao trùm đất trời, đau rồi chẳng thấy bóng Ngài.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 25-5-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.
Imprimatur: 25-5-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.
