ĐK: Vang lên muôn khúc ca vang lên muôn khúc ca mừng Chúa phục sinh! Ngài đã chiến thắng mang lại sự sống cho nhân loại mang lại sự sống cho trần gian. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!
1. Chúa Ki-tô sống lại và chiếu ánh sáng trên chúng con, dân riêng Ngài chuộc lấy bằng Máu Thánh tuôn tràn. Nào cùng ca hát, mừng Vua chiến thắng, vượt qua cõi chết ngợi mừng Đấng cao cả uy hùng đáng muôn lời ca khen.
2. Chúa cứu chuộc chúng ta Ngài đã chết đi trong đớn đau hôm nay từ cõi chết phục sinh ra khỏi mồ. Nào đoàn dân Chúa, cùng nhau hoan hỉ, cùng nhau ca hát vì nguồn sống muôn đời bất diệt đã khởi sự từ đây.
3. Chúa hi sinh chính mình để cứu thoát thế nhân chúng ta như mục tử nhân ái dủ thương nhóm chiên hèn. Nào cùng dâng Chúa một niềm tin kính, một niềm yêu mến, tình yêu Chúa ôi thật vĩ đại biết lấy gì tri ân!
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 05.8.2014, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 05.8.2014, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
