NÀY TÔI ĐANG SỐNG – Anphong Hoan

ĐK: Này tôi đang sống nhưng không còn phải là tôi sống, chính Đức Ki-tô đang sống trong tôi không hề tách rời. Hiện nay tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng yêu mến tôi và hy sinh tính mạng vì tôi. 
1. Tôi coi mọi sự trên thế gian chẳng đáng là chi, soi với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Ki-tô. Tôi chấp nhận mất hết, chấp nhận thiệt thòi chỉ mong biết Đức Ki-tô, biết quyền năng của Người được tỏ bày ngang qua sự chết và qua sự phục sinh. 
2. Tôi quên chặng đường đã qua đầy những nhục vinh, lao tới đích điểm cuộc đời hầu đoạt lấy Đức Ki-tô. Xin đoan nguyền theo Chúa mãi luôn không rời, dù gian khó vẫn vui tươi. Sống bình an giữa đời mặc ai người khinh chê giận ghét, bày mưu hại mạng tôi. 
3. Mong sao mọi ngày trên thế gian chỉ sống để yêu: Yêu Chúa với cả lòng thành và vì Chúa dám hy sinh. Vâng theo lời của Chúa mãi yêu thương người bằng yêu mến chính thân tôi. Mang tình thương Chúa Trời vào giữa đời trao ban mọi lúc, cầu mong tình nở hoa.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay