1. Đức Ki-tô đã chết thay cho tôi. Đức Ki-tô đã chết thay mọi người.
Giờ tôi đang sống, không còn sống cho mình; Nhưng tôi đang sống và chết cho người tôi yêu.
ĐK: Tình yêu Đức Ki-tô khuyến khích tôi, thúc bách tôi dâng xác thân cho Người.
Quyền năng Đức Ki-tô thánh hiến tôi, chiếu sáng tôi, trở thành con người mới.
Bước đi trong đời, hướng trông quê trời, niềm an vui nở trên môi thật xinh tươi rạng rỡ.
Vững tin muôn đời, vững tin không rời, tin rằng Đức Ki-tô hiến thân mình vì tôi.
2. Đức Ki-tô cùng bước đi bên tôi, nắm tay tôi dìu bước trên đường đời.
Người thương đưa lối, thương ủ ấp không rời; Hân hoan đi tới lòng trí tôi đầy an vui.
3. Giữa nhân gian dù biết bao lo toan, vẫn hiên ngang tình mến thương nồng nàn.
Đường đi theo Chúa con đường đến thiên đàng. Chân tôi gieo bước miệng hát vang bài tân ca.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Sống Và Chết Cho Chúa
Sống Và Chết Cho Chúa ***
Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.