TÂM TÌNH VỚI CHÚA 1 – Giang Tâm

ĐK: Lặng quỳ bên Chúa, ôi Chúa Giê-su Thánh Thể. Hồn tràn niềm vui, chẳng biết nói sao nên lời. Vì mến thương con, Chúa đã hiện hữu nơi đây, nguồn suối ơn thiêng nuôi dưỡng tháng ngày đời chúng con. Hoặc: Lần đầu rước Chúa, ôi Chúa Giê-su Thánh Thể. Hồn tràn niềm vui, chẳng biết nói sao nên lời. Vì mến thương con, Chúa đã tự hiến thân mình, nguồn suối ơn thiêng nuôi dưỡng tháng ngày đời chúng con. 
1. Tình yêu Chúa lớn lao con sao đền đáp được? Hồn con nhỏ bé đây, xin luôn mãi yêu Ngài. 
Tình yêu Chúa lớn lao, tình yêu con sánh sao! Dù nhỏ bé vẫn luôn cậy trông mến yêu. 
2. Ngài ngự đến với con hân hoan tràn tâm hồn. Ngài đang sống với con, trong nhịp tim, hơi thở. 
Đời con sẽ sáng tươi, vì được Chúa dẫn đưa. Ngài ở trong con và con ở trong Chúa luôn. 
3. Lòng tràn đầy sướng vui hân hoan trong tâm hồn. Vì được Chúa ở bên con an chí vững lòng. 
Nguồn hạnh phúc của con, nguồn gia sản của con. Nguyện lòng con được kết hiệp với Chúa luôn. 
4. Ngài hãy hướng dẫn con biết sống theo gương Ngài, trở nên tấm bánh thơm cho nhân thế hưởng dùng. 
Đời con sẽ hiến thân, vì hạnh phúc thế nhân, Ngài ơi xin dạy con tình yêu hiến thân.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 05-8-2014, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay