ĐK: Chúa đã yêu đến cùng nên chính Ngài tự hiến thân mình. Ngài ban chính thân mình châu báu để dưỡng nuôi nhân loại trên bước đường lữ thứ xa xôi. Tình yêu Chúa cao vời thay!
1. Vì trước khi khổ hình Ngài hiến ban chính mình qua bánh rượu đơn hèn Chúa ở cùng nhân gian.
Ôi nhiệm mầu bí tích chúng con cùng tôn kính, Chúa ơi Ngài nhận cho muôn tâm tư nồng say.
2. Nào ta dâng muôn lời mừng hát tôn kính Ngài Thiên Chúa rất uy quyền rất nhân từ yêu thương.
Trên Bàn thờ cao quý Chúa đã ngự nơi đó, chúng con nguyện dâng lên muôn câu ca ngợi khen.
3. Nào với muôn thiên thần, và với muôn thánh nhân tôn kính Chúa Thánh Thể rất uy quyền nơi đây.
Chung một lòng một ý chúng con ngợi khen Chúa, Đấng nhân lành hằng ban chính lương thực thần thiêng.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Yêu Đến Cùng (2 Bè)
Yêu Đến Cùng (2 Bè) *****
Yêu Đến Cùng (4 Bè)
Yêu Đến Cùng (4 Bè) ***
Imprimatur: 22-9-2015, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.
Imprimatur: 22-9-2015, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.