ÁP-BA CHA ƠI! – Xuân Thảo

1. Để chứng thực rằng anh em là con cái. Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con Ngài. 
Đến ngự trong lòng anh em và kêu lên: Áp-ba, Cha ơi! Áp-ba, Cha ơi! 
ĐK: Cha ơi! Cha ơi! Cha là Đấng ngự trên trời. 
Nguyện cho danh Cha cả sáng. Nguyện cho Nước Cha trị đến. 
Nguyện cho ý Cha thể hiện ở khắp mọi nơi.
Cha ơi! Cha ơi! Cha là Đấng ngự trên trời. 
Hằng ngày xin Cha cho của ăn và xin thứ tha tội lỗi (i) 
và xin cứu chúng con cho khỏi (i) mọi sự dữ. 
2. Để chứng thực rằng anh em là con cái. Hãy mến yêu nhau, hãy lo kiếm tìm Nước Trời. 
Với Cha trên trời, anh em hãy kêu lên: Áp-ba, Cha ơi! Áp-ba, Cha ơi!
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 06.6.2002, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, TGP. Sài Gòn 

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay