ĐK: Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.
Coda: XIN CHO CON BIẾT CHÚA, XIN CHO CON BIẾT CON.
1. Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Chúa Trời con. Biết Chúa vua muôn loài. Biết Chúa thương nhân loại. Biết Chúa là tạo hoá là Đấng sinh thành nên con. Biết con là tạo vật sống kiếp con người. Biết con là bụi cát hư không mà thôi. Biết con thân phàm hèn, dễ đam mê tội đời. Biết con đang mù loà xin mở mắt con.
2. Biết Chúa là Ngôi Hai đã xuống trần gian vì con. Biết Chúa thương con nhiều, không chấp con bao tội. Biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang. Biết con là phận hèn tay trắng hư không. Biết con cần tay Chúa cao sang quyền uy. Phúc cho con dường nào, Chúa không chê phận nghèo, Chúa cho con làm bạn với Người phúc sao!
3. Biết Chúa là hạnh phúc đời con, là sức mạnh con. Biết Chúa bao uy quyền, nhưng Chúa luôn nhân hậu. Biết Chúa là chân lý là chốn hy vọng vô biên. Những khi con lạc đường xin dẫn con về. Những khi đời đam mê vây quanh chẳng tha, hãy đánh thức con đi, cứu con xa bụi đời. Chúa ơi xin bao dung mở lòng xót thương.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Biết Chúa Biết Con
Biết Chúa Biết Con ***
Imprimatur: 24-7-2023, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.
Imprimatur: 24-7-2023, +Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt, TGP. Hà Nội.