ĐK: Lạy Cha chúng con Đấng đang ngự trên trời. Là Cha muôn dân và hằng có khắp mọi nơi.
Đấng sinh muôn loài hằng giữ gìn luôn an bài. Ngài cho muôn dân luôn sống vui, luôn hạnh phúc.
1. Chúa Cha tác tạo và dưỡng nuôi mọi muôn thú. Trông nom mọi sự và uy linh đầy quyền thế.
Nhưng riêng con người Ngài dựng nên như hình Chúa, cai quản muôn loài và trông nom toàn trái đất.
2. Ngôi Hai cứu chuộc tội bất tuân và sa ngã. Đấng đổ máu đào và chết đi trên thập giá.
Đấng đã hy sinh lập bí tích phép Thánh Thể. Để luôn ở lại cùng loài người luôn luôn mãi.
3. Chính Chúa Thánh Thần nhiệm xuất ra từ Cha Con. Đấng quy tụ lại loài người về ơn thánh hoá.
Cũng chính nhờ Người, mà toàn thể được hợp nhất. Sống luôn an toàn giữa cộng đoàn bao chư thánh.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Ba Ngôi Thiên Chúa
Ba Ngôi Thiên Chúa ***
Imprimatur: 27-9-2010, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
Imprimatur: 27-9-2010, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.