THÁNH VỊNH 8 (Chúa Ba Ngôi C) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay Danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. 
1. Ngắm tầng trời cao tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài. 
Thì con người là chi để mà Chúa phải nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. 
2. Chúa dựng phàm nhân chỉ kém linh thần, ban vinh dự như mũ triều thiên. 
Đặt con người trông coi, cai quản công trình tay Chúa, đặt muôn muôn vật ở bên dưới bàn chân. 
3. Đủ loại bò chiên, muôn giống tất cả, chốn rừng hoang, thú vật ngoài đồng. 
Ngàn chim trời bay cao, với loài thú bò dưới đất, cả những giống vật lội khắp nẻo biển khơi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. 
Sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 06-12-2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay