ĐK: Ước mong đời con như hạt lúa mì nhỏ bé, nhờ gian nan khổ đau nghiền tán hiệp thành tấm bánh trắng tinh dâng lên Chúa. Ước mong đời con như là trái nho nhỏ bé, nhờ hy sinh mỗi ngày chắt ép hiệp thành chén rượu hồng thơm dâng lên Chúa.
1. Xin cho con tình yêu nồng nàn khi ôm ấp trong tâm hồn cuộc thương khó của Chúa, để nên một cùng với Chúa luôn. Đây cuộc đời như của lễ, dẫu mọn hèn rất nhỏ bé, vẫn mong được luôn hiến tế, dâng về Chúa chí ái vô bờ.
2. Chúa đã chấp nhận sống một đời, Ngài thấu biết khóc than vui cười, mọi đau thương Ngài cũng nếm trải và sẻ chia kiếp người. Dâng lên Ngài những vất vả, những u sầu với vấp ngã, những tội đời xin tẩy xoá, hiệp cùng lễ dâng trước Thiên Toà.
3. Yêu thương con nên Chúa làm người, dâng hiến trót cả cuộc đời, rồi hy sinh chịu chết để sống lại ban ơn cứu đời. Biết lấy gì đền đáp Chúa, trước ân tình cao quý đó, xin dâng trọn hồn xác với trọn cuộc sống xin hiến dâng Ngài.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 31-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
