1. Người ngư phủ miền quê, một hôm xưa Chúa thương gọi về. Tình yêu Chúa chẳng chối chê dẫu phận người bất xứng trăm bề. Và từ đó bước theo Thầy, mãi dấn thân trên nẻo đường chân lý, Phê-rô xác tín một niềm, tuyên xưng đức tin vào Thầy Chí Thánh, quyết sống cho Thầy, quyết chết cho Thầy. Nhưng rồi đến lúc hiểm nghèo mấy phút yếu lòng chê bỏ nghĩa tình. Và đây ánh mắt nhân từ tha thứ của Thầy giục giã tâm hồn kia. Rồi từ đó gánh vác đoàn chiên đến phúc tàn hơi để loan báo Đấng Phục Sinh.
ĐK: Con tuyên xưng Thầy Con Chúa Cha hằng sống, chính Đấng Cứu Độ nhân thế luôn đợi trông, chỉ có theo Thầy mới có Lời hằng sống. Chẳng có điều gì có thể tách rời, giữa Chúa với con yêu thương muôn đời, Chúa sống trong con phúc ân tuyệt vời, tình yêu Chúa thúc bách tâm hồn con.
2. Người biệt phái cuồng tín, tình yêu Chúa xót thương đoái nhìn. Từ kẻ bách hại đức tin Chúa chọn gọi biến đổi tâm tình. Bị quật ngã giữa con đường, ánh thiên quang soi rọi nơi u tối, Phao-lô sám hối ăn năn, ơn thiêng chiếu soi nhận ra lẽ sống, quyết sống cho Thầy, quyết chết cho Thầy. Suốt đời dấn bước lên đường khắp chốn loan truyền Tin Mừng Nước Trời. Ngại chi khốn khó muôn trùng, vất vả khôn cùng mọi nẻo bước truyền giáo. Từ ngục lao đến lúc liều thân minh chứng tình yêu hằng son sắt với Thầy luôn.
3. Tình yêu Chúa tuyệt đối, dù ngàn năm vẫn không thay dời. Lòng thương xót Ngài chẳng vơi đã mời gọi con bước theo Ngài. Dù phận yếu đuối mong manh, biết bao phen chưa vẹn tình trung tín. Con đây vẫn mãi ước ao, luôn luôn khát khao một tình yêu Chúa, quyết sống cho Ngài, quyết chết cho Ngài. Mỗi ngày chứng tá giữa đời sống giữa muôn người gieo mầm Nước Trời. Vì thương Chúa đã sai con vang hát Tin Mừng của Chúa giữa thế giới. Để một mai khắp chốn muôn nơi hát khúc vang trời ngợi ca Chúa đến ngàn nơi.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 17-01-2018, ĐHY. Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 17-01-2018, ĐHY. Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn, TGP. Sài Gòn.
