THÁNH VỊNH 138 (Ngày 24-6) – Mi Giáng

ĐK: Tôi ca tụng Chúa vì tôi được tạo thành cách lạ lùng. 
1. Chúa đã thử tôi và Chúa đã hiểu rõ tôi, Chúa nhận biết tôi khi tôi ngồi và khi tôi đứng. 
Chúa đã từng hiểu hết các tư tưởng của tôi, Chúa đã hằng thấu suốt lối đường của tôi rồi. 
2. Trí óc của tôi thuộc sở hữu của Chúa tôi, Chúa nhận lãnh tôi ngay trong lòng của người thân mẫu. 
Chúa đã tạo nên tôi cách lạ lùng khó tin, ôi công cuộc của Chúa thật là rất diệu kỳ. 
3. Chúa đã hiểu rõ trọn tấm linh hồn của tôi, xác thịt của tôi Chúa am tường đường tơ kẽ tóc. 
Trong âm thầm sâu thẳm Chúa đã tỏ rõ tôi, ngay khi từ bụi đất Chúa đã biết tôi rồi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao, 
con sẽ đi trước mặt Chúa để dọn lối cho Ngài. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 28-02-2008, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum. 

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay