ĐK: Từ trong thai mẫu Chúa là Đấng bảo vệ tôi.
1. Lạy Thiên Chúa, tôi tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để tôi phải tủi hổ bao giờ.
Theo đức công minh xin cứu nguy và giải thoát tôi, xin ghé tai về bên tôi và thương giải cứu.
2. Nguyện xin Chúa thương mà trở nên thạch động, nên như thành lũy thật bền vững cho tôi.
Vì Chúa đích thực là chiến luỹ để giải cứu tôi, nguyện Chúa giữ gìn tôi luôn khỏi tay kẻ ác.
3. Lạy Thiên Chúa Ngài là Đấng tôi đợi chờ, Chúa là cùng đích ngay tự thuở thanh xuân.
Từ trong bụng mẹ tôi đã nép mình vào Chúa tôi, từ thuở tôi là thai nhi đã trông cậy Chúa.
4. Miệng tôi sẽ loan truyền Chúa rất công minh, và trọn đời tôi luôn kể những ơn Ngài.
Chúa đã chỉ dạy, mở trí tôi từ thuở thiếu niên, và tới mãi giờ đây tôi còn kể về Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Ông đến để chứng minh về sự sáng,
để chuẩn bị cho Chúa một dân tộc hoàn hảo. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 28-02-2008, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
