ĐK: Tiếng chúng đã vang cùng mặt đất.
1. Trời xanh tường thuật vinh quang của Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp của Người.
Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia.
2. Đây không phải lời cũng không phải tiếng, âm thanh chúng không thể nào nghe được.
Vậy mà tiếng chúng đã lừng vang, và lời truyền ra khắp mặt đất.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Thưa Thầy, Thầy thông biết hết mọi sự,
Thầy biết con yêu mến Thầy. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 28-02-2008, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
