THÁNH VỊNH 33 (Ngày 29-6) – Mi Giáng

ĐK: Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người kính sợ Chúa. 
1. Tôi xin chúc tụng Chúa Trời luôn mãi, miệng tôi ca ngợi Chúa chẳng hề ngơi. 
Linh hồn tôi trong Chúa hưởng bao vinh dự, bạn nghèo nghe lấy mà vui mừng lên. 
2. Mau mau cất lời tán tụng Thiên Chúa, đồng thanh ca tụng Chúa suốt canh thâu. 
Tôi tìm về bên Chúa, Chúa đã đáp lời, và thương cứu vớt khỏi nỗi sợ hãi. 
3. Luôn hướng tới Ngài để được rạng sáng, để không phải hổ ngươi trước nhân gian. 
Kẻ hèn này kêu lên Chúa đã đáp lời, Người đưa tay cứu khỏi cơn quẫn bách. 
4. Muôn muôn sứ thần đóng trại đồn binh, ở quanh những kẻ biết kính Thánh Danh. 
Để phò nguy giải cứu khỏi cơn khốn cùng, thật là hạnh phúc người ở cạnh Chúa. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, 
và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 28-02-2008, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay