THÁNH VỊNH 131 (Ngày 15-8) – Bạch Vân

ĐK: Lạy Chúa, xin đứng lên để cùng hòm bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. 
1. Này đây khi ở Ép-ra-tha, chúng tôi đã nghe nói đến Hòm bia mà chúng tôi tìm thấy ở cánh đồng Gia-a. Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự phủ phục trước bệ rồng. 
2. Hàng Tư Tế ước gì sống công minh tôi hiền cùng vui réo rắt đàn ca vì trung thần Đa-vít xin Chúa đừng xa lánh. Đừng xua đuổi người Chúa xức dầu để làm vua dân Người. 
3. Vì Chúa đã chọn núi Si-on, chốn này Người vui thích để nghỉ ngơi, Người đã ra lời phán: "Này Ta ngự nơi đây, và Ta mãi nghỉ ngơi chốn này bởi lòng Ta yêu vì". 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-a. 
Phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-a. 
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay