ĐK: Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại. Ngài quyền năng và danh Ngài là Thánh. Ngài quyền năng và danh ngài là Thánh.
1. Ma-ri-a cất lời thưa: Thần trí tôi vui sướng dạt dào. Chúa thương tôi đã ban cứu độ, hồn tôi ơi cất tiếng ca ngợi.
2. Từ giờ này mãi về sau đời sẽ khen tôi phúc tràn đầy. Chúa cho tôi những ơn vĩ đại Ngài chí thánh rất đáng tôn thờ.
3. Từ đời nọ tới đời kia Ngài xót thương ai kính sợ Ngài. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh. Phường kiêu căng Chúa sẽ khử trừ.
4. Kẻ nhiều quyền Chúa loại đi, người lẻ loi đây Chúa vực dậy. Chúa cho ai đói ăn của đầy, người cao sang Chúa để trắng tay.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Kính chào Ma-ri-a đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
