LẠY ĐỨC TRINH NỮ (Lc 1) – Mi Trầm

ĐK: Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Mẹ là người có phúc vì Mẹ cưu mang Con Chúa Trời. 
1. Linh hồn tôi ơi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở reo mừng, reo mừng trong Chúa Đấng cứu độ tôi, reo mừng trong Chúa Đấng cứu độ tôi. 
2. Đây phận tỳ nữ Ngài thương nhìn tới, lời chúc khen vang lên mọi thời khen rằng diễm phúc có Chúa toàn năng, thương tình nghĩ tới giáng phúc đầy dư. 
3. Đây tình yêu thương của Cha nhân ái, dành để cho kẻ kính sợ Ngài tay mặt của Chúa tỏ rõ quyền uy, tiêu diệt những kẻ phách lối tự kiêu. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Kính chào Ma-ri-a đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ được chúc phúc hơn các người phụ nữ, hơn các người phụ nữ. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay