MẸ ĐẦY ƠN PHÚC (Lc 1) – Mi Trầm

ĐK: Mẹ Ma-ri-a Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ đã cưu mang Con Đức Chúa Trời. 
1. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa và thần trí tôi vui mừng trong Chúa. Người chính là Đấng cứu độ tôi, tôi sẽ vui mừng trong Đấng cứu tôi. 
2. Thân phận tôi là tì nữ Chúa, rày được chúc khen: con người có phúc. Người đã làm biết mấy kỳ công, Danh Thánh của Người vang mãi khắp nơi. 
3. Kẻ quyền uy hạ khỏi ngai báu và Người cất lên những người khiêm tốn. Này kẻ nghèo Chúa phát đầy dư, những kẻ sang giàu Người để trắng tay. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Kính chào Ma-ri-a đầy ơn phúc Thiên Chúa ở cùng Trinh nữ. Trinh nữ được chúc phúc hơn các người phụ nữ. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay