1. Chúa ơi! Xin cho con nguồn ơn sức mạnh để con vững bước trên đường ra đi truyền giáo cho những người chưa nhận biết Chúa. Chúa ơi! Xin cho con tấm lòng đơn sơ, luôn biết khiêm nhường để đón nhận ý Chúa. Ngài vẫn gởi trao mong góp phần loan báo hồng ân.
ĐK: Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng. Ai tin cùng chịu thanh tẩy sẽ được ơn cứu rỗi. Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng. Ai tin cùng chịu thanh tẩy sẽ được ơn cứu độ.
2. Chúa ơi! Xin cho con được luôn biết mình tội lỗi, bất xứng, yếu hèn. Con đây được phúc chính là bởi do Ngài thương xót. Chúa ơi! Xin cho con cúi mình khiêm cung vui đón Tin Mừng trong bổn phận ra đi làm chứng tình yêu để đáp lại ơn Chúa rộng ban.
3. Chúa ơi! Xin cho con hằng quên chính mình chỉ biết vui sống ơn gọi đi gieo tình mến, gieo Tin Mừng cho người muôn phương. Chúa ơi! Xin cho con trót đời hy sinh nhiệt huyết phục vụ luôn quảng đại bác ái bền vững niềm tin trong sứ vụ loan báo tình thương.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.
