1. Yêu Chúa con muốn khước từ lối sống dễ dãi và tiện nghi cho mình. Con muốn khước từ những gì là thoải mái là êm ái yên thân. Yêu Ngài con muốn khước từ những gì là xa hoa là danh giá cao xa. Con muốn vượt qua những gì là nhỏ nhoi tầm thường để được yêu mến Chúa nhiều hơn.
ĐK: Con vui bước đi giữa đời làm nhân chứng Tin Mừng. Con vui sống trong hy vọng tình yêu đổi mới. Một đời nghèo khó hy sinh, một lòng thành tín xin vâng, sống trong khiêm nhường, dấn thân phục vụ với tất cả tình thương.
2. Yêu Chúa con muốn đón nhận gian khó bức bách và rủi ro cho mình. Con muốn đón nhận những gì là nhỏ bé bị nhân thế khinh chê. Yêu Ngài con muốn đón nhận những gì là hy sinh là thập giá đau thương. Con muốn được luôn theo Ngài để sống cho mọi người một đời con dâng hiến vì yêu.
3. Yêu Chúa con muốn hết lòng qua những thách đố để vượt lên chính mình. Con muốn hết tình sống trọn vẹn niềm tin mà Chúa đã trao ban. Yêu Ngài con hiến thân mình loan truyền lời Tin Vui lời ân phúc cho nhau. Con muốn ngàn sau muôn người được mến yêu phụng thờ mình Ngài là Thiên Chúa tình yêu.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 01.02.2007, +Gm. Stephanus Tri Bửu Thiên, GP. Cần Thơ.
