ĐK: Như Đức Ki-tô đã chết và đã sống lại thì mỗi người an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng sẽ được Chúa đem về để cùng Người hưởng phúc trường sinh.
1. Sự chết đã bị đánh bại, nọc độc sự chết là tội lỗi. Tạ ơn Thiên Chúa Đấng đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô.
2. Vì Chúa sống lại uy hùng diệt nọc độc ác hại sự chết. Từ nay ta sống, hãy nhớ ta sống cho chính Chúa là Đấng luôn yêu thương ta.
3. Nhờ Đấng chấp nhận tử hình nên ta nay mới được hiển thắng. Được ban sức sống nếu biết luôn kết hợp với Chúa, thập giá luôn mang trên vai.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-8-2023, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
