ĐK: Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.
1. Khi Chúa đưa tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình tưởng mình như trong giấc mơ. Miệng chúng tôi vang vang rộn rã cười nói câu hát trên môi tấu lên reo hò mừng vui.
2. Cao quý thay việc Chúa lớn lao vĩ đại, dân ngoại mừng truyền tụng xôn xao tán dương. Vui biết bao hân hoan lòng vui mừng hát việc Chúa vĩ đại chúc khen reo mừng đàn ca.
3. Xin Chúa đưa tù nhân tha hương trở về, như mùa hạn đợi chờ cơn mưa tưới xanh. Ai khóc than đau thương vì gieo hạt giống, gặt hái mai sau lúa thơm chất đầy nặng vai.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. Phúc cho những ai bị bách hại vì sự công chính. Vì Nước Trời là của họ. vì Nước Trời là của họ. Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
