THÁNH VỊNH 22 [2] (Ngày 02-11, Lễ 1) – Mi Trầm

ĐK: Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn thiếu gì, tôi còn mà thiếu chi. 
1. Chúa là mục tử tôi Người chăn nuôi mãi thôi. Tôi còn thiếu thốn gì tôi nào thiếu thốn chi. Trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ. Đây dòng nước trong lành Người bổ sức cho tôi. 
2. Trên nẻo đường thẳng ngay Người giơ tay dẫn đi, chính vì thánh danh Người tôi vượt thắng khó nguy. Trong lũng sâu âm u, nào tôi đâu sợ hãi. Côn trượng Chúa đang cầm, này đời sẽ an tâm. 
3. Đây tiệc đầy thức ăn Người yêu thương phát ban, trước mặt những quân thù mâm cỗ đã sẵn đây. Trên đầu tôi Chúa xức dầu thơm ôi thật quý. Tay cầm chắc ly rượu, rượu đầy ứ trong ly. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. Chúa phán: Hỡi những người Cha Ta chúc phúc. Hãy đến, hãy đến lãnh phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng đất trời. Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. 
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay