THÁNH VỊNH 33 (CN30TNC) – Mi Trầm

ĐK: Người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Người đau khổ cầu cứu và Chúa nhậm lời. 
1. Tôi chúc tụng Chúa mọi nơi mọi lúc. Câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa. Hỡi các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. 
2. Thiên Chúa quyền phép dẹp người gian ác. Tên tuổi của họ Ngài xoá đi thôi. Chúa rộng thương những người công chính. Hãy cứ nguyện cầu Chúa nghe thấu lời kêu xin. 
3. Thiên Chúa gần gũi lòng người tan vỡ. Ai thất vọng nhiều Ngài sẽ thương yêu. Kẻ tôi tớ chính Ngài cứu vớt. Những kẻ cần Ngài được yêu mến và chúc phúc. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Thầy là đường là sự thật và là sự sống. không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay