1. Như hai người đã đến đền thờ nguyện cầu trước Chúa. Người Pha-ri-sêu nguyện rằng: Xin tạ ơn Ngài vì con không như bao kẻ thấp hèn, và con ăn chay mỗi tuần Chúa biết. Người thuế vụ đứng xa xa, chỉ đấm ngực mà thưa Chúa rằng: Ngài ơi xin xót thương con. Chúa nói rằng: Người này sẽ được thứ tha, còn người kia thì không.
ĐK: Vì ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống. Và ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. Lời con dâng về Chúa là hồn tan nát nhiều phen. Lòng ăn năn tự hối xin Ngài hãy xót thương con.
2. Luôn khiêm nhường trước Chúa là lời nguyện cầu thống thiết. Người ơi xin mau hiểu rằng: Xin tạ ơn Ngài vì gương Giê-su giáng sinh thấp hèn, giữa nơi hoang vu chiên bò giá rét. Mà con người có ra chi, hãy cúi đầu mà thưa Chúa rằng: Ngài ơi xin xót thương con. Chúa vẫn là một người với tình thứ tha, nhiều nhiều hơn đồi non.
3. Luôn khiêm nhường dấu chứng là người thuộc về Nước Chúa. Mẹ Ma-ri-a nhiệm lạ, xin Mẹ thương tình, để con hôm nay bước đi với Mẹ, học gương khiêm nhu như Mẹ đã sống. Phận con người lắm ô nhơ, đâu có gì mà khoe với Ngài. Ngài ơi xin xót thương con. Chúa mới là một người chứa đầy phúc ân, và là kho tình thương.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 01.5.2005, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn.
