XƯA CHÚA ĐÃ PHÁN – Phạm Liên Hùng

1. Xưa Chúa đã phán hứa cùng các Tông đồ: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai vững tin Ta. Ai vững tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống lại.
ĐK: Con tin, con tin Chúa là sự sống lại, con tin Chúa là sự sống lại, sự sống ngàn thu. Con tin, con tin Chúa là sự sống lại. Con tin Chúa là sự sống lại, sự sống ngàn thu. 
2. Xin nhớ lời phán hứa cùng các Tông đồ: Cho hồn được xoá tội trở về cùng Chúa. Vui sướng hân hoan, vui sướng hân hoan bù lại bao nỗi đắng cay nhục nhằn. 
3. Xin Chúa vì của lễ thượng tiến tôn thờ. Cho hồn được sống lại hưởng niềm vinh phúc. Bao nỗi đau thương, bao nỗi đau thương trở thành vui sướng giữa nơi quê trời.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 28.08.2005 - GP. Xuân Lộc.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay