PK: Trần thế vui mừng, thiên quốc hoan ca kết chung tâm tình để ca khen để tôn vinh đoàn lớp thánh nhân trên chốn cực linh. Trần thế vui mừng qua lời thánh sư ơn Chúa đầy dư. Cho con vững vàng bước thật hiên ngang tiến tới Thiên đàng.
ĐK: Bô-na-ven-tu-ra (vị tiến sĩ của Chúa) Bô-na-ven-tu-ra (vị chiến sĩ Tin Mừng) luôn ngắm suy mầu nhiệm Nước trời, luôn tín trung truyền thông Lời Chúa tới muôn nơi. (Bô-na-ven-tu-ra) vị tôi trung của Chúa (Bô-na-ven-tu-ra) vị tiến sĩ khiêm nhường gieo vào đời học thuyết cao xa nên gương lành cho thế nhân tìm về chốn Bình An.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 01-01-2025, +Gm. Giuse Đỗ Quang Khang, GP. Bắc Ninh.
