THÁNH VỊNH 127 (Lễ Thánh Gia) – Bạch Vân

ĐK: Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. Phúc cho ai biết kính sợ Người.
1. Hạnh phúc cho ai kính sợ Thiên Chúa và bước đi trong đường lối Người. Công khó làm ra ngươi được tiêu xài ngươi thật may mắn và hạnh phúc dường bao. 
2. Hiền thê của ngươi ví tựa cây nho, đầy trái ngon trong cửa trong nhà. Con cái của ngươi như chồi cây dầu bên bàn xum xít lòng chan chứa niềm vui. 
3. Lộc Chúa ân ban xuống từ Xi-on, người kính tôn Chúa thương chúc lành. Con ước được xem Sa-lem hưng thịnh an bình vui sống cùng con cháu triền miên. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. Nguyện cho bình an của Chúa Ki-tô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Ki-tô cư ngụ trong anh em. Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay