ĐK: Lạy Chúa, xin xót thương vì chúng con đã phạm tội. Lạy Chúa, xin xót thương vì chúng con đã phạm tội.
1. Nguyện Người thương con theo lượng nhân hậu Chúa, xoá sạch tội con theo lượng đức từ bi. Xin rửa con đây tuyệt gốc lỗi lầm, tội con trót phạm xin Người thương tẩy sạch.
2. Người tạo cho con quả tim luôn sạch trắng. Chúa thương đổi mới tinh thần mãi thuỷ chung. Xin chớ đuổi con xa khuất mặt Người thần khí thánh Người xin đừng cất khỏi con.
3. Người mở miệng con loan truyền ca tụng Chúa, lễ dâng đời con tâm hần nát dập tan. Xin chớ khinh chê một tấm lòng thành Người thương chấp nhận lễ vật dâng nát tan.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Ôi lạy Chúa xin tạo cho con trái tim trong sạch ban lại cho con niềm vui cứu độ.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
