THÁNH VỊNH 127 (Mồng Hai Tết) – Bạch Vân

ĐK: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa ăn ở theo đường lối của Người. 
1. Hiền thê của bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái. Con cái của bạn như cành Ô-liu cùng xúm xít quanh bàn ăn. 
2. Hạnh phúc bạn nào tôn thờ kính tin suốt đời đi trong đường lối Chúa. Công khó tay bạn an hưởng hạnh phúc đời sống phúc may tặng ban. 
3. Nguyện Chúa đổ tràn muôn vàn phúc lộc thấy được Gia-liêm đầy sung túc. Ngày tháng trong đời an bình thảnh thơi cùng cháu chắt sống bền lâu. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. Hạnh phúc thay người kính sợ Chúa. Những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa ban. Trên mặt đất con cháu sẽ rất hùng cường dòng dõi ngay lành được Chúa thương chúc phúc. Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay