THÁNH VỊNH 135 (Lễ Tất Niên) – Bạch Vân

ĐK: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa rất nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa là Chúa các chúa. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
2. Duy Người làm nên kỳ công quá vĩ đại. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Khi đời chơi vơi được Chúa nhớ tới. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
3. Chúa đã thương ban mọi loài có lương thực. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Cõi trời cao xanh nào tri ân Chúa. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả. Danh của Chúa muôn đời chí thánh chí tôn. Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay