ĐK: Hỡi những người công chính hãy mừng vui trong Chúa. Hỡi những ai lòng ngay hãy hân hoan trong Người.
1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy mừng vui. Hải đảo muôn ngàn hãy reo vang khúc ca. Trời xanh loan truyền sự công minh của Chúa, và muôn dân tộc được thấy vinh quang Người.
2. Núi với đồi lụi tàn như sáp chảy tan, ở trước nhan Người là Thiên Chúa thế nhân. Nào hãy reo mừng người công minh của Chúa. Vì Chúa nhân từ là phúc ân cao vời.
3. Ánh sáng dọi vào lòng người sống thẳng ngay, hoan hỉ muôn vàn dành cho kẻ chính tâm. Nào hãy vui mừng và hân hoan trong Chúa. Nào hãy ca tụng này Thánh Danh của Người.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa là Chúa tể. Ca đoàn các Tông đồ ngợi khen Chúa. Ca đoàn các Tông đồ ngợi khen Chúa. Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
