CA NHẬP LỄ (Mồng Hai Tết) [2] – Hoàng Đan

ĐK: Con ơi giữ lấy lời cha, ghi tâm lời mẹ suốt đời chớ quên. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là lời răn của những bậc tổ tiên. 
1. Chúa ban cho chúng con có ông bà tổ tiên. Và ban cho mỗi người có cha có mẹ. Dạy chúng con phải giữ lòng thảo hiếu, để chúng con thừa hưởng phúc ấm các ngài. 
2. Chúa ơi xin đoái thương tổ tiên của đoàn con. Đổ ân thiêng ông bà cũng như cha mẹ. Ngày tháng qua, vất vả cùng gian khó, vì đức xưa nguyện Chúa đoái đến các ngài. 
 Imprimatur: 07-4-2024, LM-TĐD. Gioakim Phạm Công Văn, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay