CA NHẬP LỄ (Mồng Ba Tết) – Hoàng Đan

ĐK: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Bao lâu trái đất này còn. Còn gieo còn gặt còn vun còn trồng. 
1. Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Ngày đêm thời tiết không ngừng luân phiên. Chúa muốn con người lao động. Con người làm chủ thiên nhiên Chúa trao. 
2. Xuân về đất trời tươi xinh. Quỳ dâng Thượng Đế những ngày tân toan. Chúa hãy tuôn đổ phúc lành. Năm này thuận nắng mưa trên đất cày. 
3. Góp phần xây dựng nhân sinh. Rạng danh một Chúa, Nước Trời mai sau. Yêu mến lao động mỗi ngày. Xã hội bền vững no cơm ấm êm. 
 Imprimatur: 07-4-2024, LM-TĐD. Gioakim Phạm Công Văn, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay