ĐK: Lạy Chúa, Chúa không muốn tội nhân phải chết nhưng muốn họ thống hối ăn năn. Trong Mùa Chay Thánh này, xin Chúa xuống ơn tha tội và canh tân đời sống hầu nên giống Con Chúa phục sinh.
1. Hãy xức tro, mặc áo nhậm mà ăn chay, hãy khóc than trước mặt Chúa, Đấng từ bi nhân hậu, Ngài sẽ thứ tha tội ta.
2. Hãy khóc than tội đã phạm mà không hay, lỡ bỗng nhiên tới giờ chết, rối lòng ta chẳng kịp cầu khấn Chúa khoan hồng cho.
3. Hãy nhớ luôn: ta chỉ thực là bụi tro, giống đoá hoa nở về sáng tới chiều đã phai tàn, tựa những giấc mơ vội tan.
4. Xé áo chi, hãy xé lòng mà ăn năn Chúa sẽ tha thứ lầm lỗi khiến hồn ta tinh tuyền tựa tuyết trắng xinh đẹp liên.
5. Chúa nhớ ta từ cát bụi, Ngài dựng nên Chúa tác sinh chỉ vì Chúa tháng ngày mong mỏi hoài về với Chúa yên nghỉ thôi. 6. Bối rối chi, nào chỗi dậy về nhà Cha, thấm đắng cay kiếp lạc lõng, thấm sầu đau cơ cùng, này Chúa vẫn luôn đợi trông.
Imprimatur: 01-02-2013 * +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, GP. Phan Thiết.
