ĐK: Chúa yêu thương hết mọi loài, và không ghét bỏ vật gì Chúa đã dựng nên. Chúa nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi con người chờ họ thống hối ăn năn và tha thứ cho họ. Vì Ngài là Thiên Chúa chúng con.
1. Giữa đền thờ Chúa hãy thống thiết kêu van: xin thứ tha, lạy Chúa, xin thứ tha cho dân Chúa, xin chớ bịt miệng những ai tụng ca danh Ngài.
2. Hãy gục đầu xuống hãy xé nát tâm can, than khóc bao lầm lỗi, xin Chúa khoan dung tha thứ, nhen mắt lệ sầu, hãy mau thực tâm quay về.
3. Trở về cùng Chúa, chớ bối rối âu lo, tin vững đi, tình Chúa kiên vững qua bao năm tháng, Ngài luôn chờ đợi kẻ hoang đàng mau quy hồi.
Imprimatur: 01-02-2013 * +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, GP. Phan Thiết.
