THÁNH VỊNH 30 (T6TT) [2] – Mi Trầm

ĐK: Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha, con phó linh hồn trong tay Cha. 
1. Con ẩn náu bên Ngài xin đừng để con tủi nhục. Trong tay Ngài lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. 
2. Đời sóng gió phủ đầy, xóm làng thù nhân chê cười. Con hoá thành đồ bỏ, không ai nhớ tới phận người. 
3. Con tin tưởng nơi Ngài, chính Ngài Thượng Đế uy hùng. Đây số phận Ngài nắm, cho con thoát ách thù nhân. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu trên hết mọi danh hiệu. 
 Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay