ĐK: Lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa.
1. Lạy Chúa, con trông cậy vào Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ, vì Ngài công minh xin giải thoát con. Con xin phó thác linh hồn trong tay Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa tín trung, xin giải thoát con.
2. Con bị ô nhục trước mặt kẻ thù, nên trò cười cho người lân cận, thành mối lo sợ cho kẻ quen biết, gặp con ngoài đường ai cũng tránh xa. Con bị lãng quên như người đã chết, như chiếc bình đã bị vỡ tan.
3. Nhưng con luôn trông cậy vào Ngài, lạy Chúa con tuyên xưng rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu con khỏi tay kẻ thù và những người bách hại con.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Đức Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu trên hết mọi danh hiệu.
Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.